Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Là Tôi

Tác giả: Mr.Smile

Tôi là tôi, ai có quyền xét đoán
Hành động của tôi theo ý của mình?
Và niềm vui sẽ không hề chính đáng
Nếu chỉ theo quan điểm của người ta.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Toi Là Toi (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Huế Ngọn Ngành
  • 157 - Dòng Sông Quê Hương
  • Nghe Khúc Đêm Đông
  • Đạo Là Tất Cả
  • Tình Chết Theo Mùa
  • Mừng Sinh Nhật Lê Mỹ
  • Cái Ăn
  • Tiếng Đàn Đêm Trăng
  • Môi Hoa
  • Anh Ngồi Đợi Đến Hồn Mình Nứt Rễ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com