Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Yêu Những Gì Được Định Nghĩa

Tác giả: Mr.Smile

Tôi không yêu những gì được định nghĩa
Hai cái không thể giữ chỉ còn Một
Một con rắn hai đầu không bắt kịp
Một cái hoàng hôn, một là bình minh...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Trọn Nẻo Đường
  • Về Cõi Đêm
  • Hồn Lang Trở Về Âm Giới (53)
  • Nguyệt Ii
  • Bước Vĩnh Hằng
  • Chẳng Bon Chen
  • Vịnh Cam Ranh.
  • Là Thế
  • Chuyện Khôi Hài
  • Sau Lưng Là Cha Mẹ (Lb)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gót Hồng
  • Hoàng Hữu Dũng
  • Nhựt Trường
  • Hương Quế
  • NGUYÊN HOANG
  • Việt Hưng
  • Trâm Anh
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
©2026 - CungThuGian.com