Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Xin Bất Tử Ở Tử Thần

Tác giả: Mr.Smile

Tôi không xin bất tử ở tử thần
Tôi đang yêu, tôi nghèo và tôi sợ
Với thời gian về số phận của mình
Tôi kêu gào bằng giọng rất buồn bã.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Thu
  • Cá Tính Của Ưcv Joe Biden
  • Tiếng “nhớ ” Từ Cầu Da
  • Vu Vơ...chết Tiệt (1)
  • Mưa Sài Gòn
  • Đón Tết Quê Người
  • Trỗi Mộng
  • Giấc Mơ Hoa
  • Chiếc Lá Cuối Cùng
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1762)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thái Bá Tân
  • Thạch Đào
  • Dương Lam
  • BẠCH HÀN SƯƠNG
  • Đặng Hoàng Vũ
  • Thanh Tùng
  • Huỳnh Thế Phong
  • HNLC
  • Miss Lan Anh
  • Chuột Nhi
©2026 - CungThuGian.com