Tôi Không Phải

Tác giả: Lê Đức

Tôi không làm nhạc sĩ
Chẳng phải một nhà thơ
Chỉ có một thằng khờ
Đôi lần khùng điên dại.

Tôi không ngồi trong trại
Cũng chẳng ở một nơi
Tôi cứ mãi đi chơi
Cuối bầu trời quên lãng.

Ôi người yêu dĩ vãng
Tìm có thấy được không
Vừa có một bóng hồng
Úa cành phai màu đỏ.

Tôi không là trẻ nhỏ
Cũng chẳng phải thanh niên
Càng chẳng phải là tiên
Không là tiên là Phật.

Tôi xin giờ nói thật
Tôi chẳng phải trời cao
Không ở chốn thiên nào
Tôi không là Đức Chúa.

Tôi không buồn yêu nữa
Dưới phố xá mới vừa
Điên loạn dưới cơn mưa
Đôi lần khùng điên dại.
Chưa phân loại
Uncategorized