Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Không Nợ Nần Gì Với Họ

Tác giả: Mr.Smile

Tôi được sống trong không gian ba chiều
Không cần trữ tình, không cần cường điệu
Mà với chân trời thực – luôn đổi thay
Tôi không nợ nần gì với họ
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Niềm Mùa Hạ
  • Vô Tình
  • Chiều Uống Rượu Một Mình
  • Xe Sợi
  • Theo Cán Chim Bay
  • Vào Đời
  • Áo Trắng
  • Những Viên Sỏi
  • Thơ Thẩn Mình Em !
  • Đêm Hờ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đàm Thạnh
  • Kim Bình Hưng
  • Kim Thúy
  • Nguyễn Thuyền
  • Kai Hoàng
  • Trầm Vân
  • Trần Tâm
  • Bông Bí Vàng
  • Nguyễn Tuấn Kiệt
  • Ttng- Trần Tuấn Ngọc
©2026 - CungThuGian.com