Tôi Đi Tìm

Tác giả: Tuấn Nguyễn

Tôi đi tìm, khoảng lặng của riêng tôi
Giữa kiếp nhân sinh thực hư đâu rõ
Ba vạn sáu ngàn ngày mấy ai tường tỏ
Rệu rạo cuộc đời, còn hai chữ Sắc Không

Tôi đi tìm, chẳng thấy ai tìm tôi
Vất vả ngược xuôi, mỏi mòn con mắt
Chuyện muốn mua nhưng chao ôi quá đắt
Chợ nhân gian, bảo hàng ấy cũ rồi

Tôi đi tìm, em có thấy tôi không?
Vẫn biết là quen nhưng sao ngờ ngợ
Trong tiền kiếp, hỏi Ai người mắc nợ!
Gặp trên đường, em ngoảnh mặt làm ngơ

Tôi di tìm, cái bóng của riêng tôi
Bóng chẳng trốn! cớ sao không bắt được!
Tay mãi với, bóng luôn vờn phía trước
À! Mặt trời chân lý ở sau lưng.
......
Ta vẫn đi, đi mãi không ngừng
Mong tìm được cõi hồng hoang ngày trước
Tuấn Nguyễn
Chưa phân loại
Uncategorized