Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tôi Cúi Mình Trên Tro Tàn Vẻ Đẹp

Tác giả: Mr.Smile

Tôi cúi mình trên tro tàn vẻ đẹp
Nhận ra đó là rác của thời gian
Và thường xuyên nhìn lên bầu hoàn vũ
Nơi linh hồn đang dạo chơi đâu đó...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ bạn muốn xem
  • Let's Make A Move
  • Lời Kêu Gọi Đứng Lên!
  • Thương Thầm
  • Anh Nằm
  • Chẳng Dám Ho
  • Ngày Ấy Còn Đâu
  • Chờ Anh Nghe
  • Chờ Đơi.
  • Lời Mẹ Dặn
  • Hoài Vương
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
  • Thanh Phong Thi Sĩ
  • Tất Tử Lợi
©2025 - CungThuGian.com