Tôi Biết

Tác giả: Nguyễn Thuyền

TÔI BIẾT

Ai biết lòng tôi mãi nhớ người
Dẫu rằng tình ấy đã chia phôi
Thuở đó ngây thơ nào nghĩ ngợi
Cho rằng mình sẽ mãi chung đôi

Tôi biết là anh có vợ rồi
Một người phụ nữ rất xinh tươi
Hiền lành chung thuỷ không cần nói
Luôn nở trên môi những nụ cười

Đông đến chợt nghe giá lạnh lòng
Hỏi người nơi đó có buồn không
Nỗi đau hờ hững còn len lỏi
Tiếc nhớ trong tôi mãi chất chồng

Đêm vắng trời khuya cứ đợi chờ
Chờ hoài người ấy có về đâu
Tình tan vụn vỡ thành hai mảnh
Chắc chỉ riêng tôi mãi hận sầu

Tôi biết rằng anh đã quên rồi
Bên người hạnh phúc hết thương tôi
Sao còn cố chấp hoài mong mỏi
Tự bắt tim mình sống lẽ loi.
Nguyễn Thuyền
Chưa phân loại
Uncategorized