Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TÓC RỐI
(Thủ vĩ ngâm)
Rằng không chải chuốt sẽ cong oằn
Chẳng lẽ ưa hoài lọn tóc xoăn
Những tưởng vì quen vòng nợ xoắn
Nào đâu lại để gánh duyên quằn
Đêm nằm gỡ mãi dòng tơ quắn
Tối ngủ ôm hoài mẫu lụa quăn
Có bữa nghe lòng trăn trở quặn
Rằng không chải chuốt sẽ cong oằn ./.
Lê Cảnh Tiến 10092017
(Thủ vĩ ngâm)
Rằng không chải chuốt sẽ cong oằn
Chẳng lẽ ưa hoài lọn tóc xoăn
Những tưởng vì quen vòng nợ xoắn
Nào đâu lại để gánh duyên quằn
Đêm nằm gỡ mãi dòng tơ quắn
Tối ngủ ôm hoài mẫu lụa quăn
Có bữa nghe lòng trăn trở quặn
Rằng không chải chuốt sẽ cong oằn ./.
Lê Cảnh Tiến 10092017
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)