Tóc Bím Ngày Xưa

Tác giả: L

Tóc bím rẽ đôi hai ngả nhớ
Một bên vương vấn, một bên chờ
Tôi theo bên trái hồn ngơ ngẩn
Sang phải tình dâng tràn ý thơ
Hương tóc thơm nhẹ ngang ngõ vắng
Dâng tình chất ngất mộng chơi vơi
Em về bên ấy nào đâu biết
Nửa mảnh tim tôi đã mất rồi
Thuở ấy hồn tôi tựa cát trắng
Em qua in dấu đậm sầu tương
Hương trầm trên tóc còn vương vấn
Cơn gió đìu hiu mây tím buồn
Hương tóc chiều nay ray rứt nhớ
Trên cành chim hót lẻ loi sầu
Vầng trăng sóng nước còn soi bóng
Tóc bím ngày xưa giờ chốn nao ?
Chưa phân loại
Uncategorized