Tờ Xét Nghiệm Định Mệnh

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Nhìn xét nghiệm...mà tim như dao cắt
Rồi ngày mai... mãi cách mặt xa lòng
Thế gian này hình bóng có còn không
Hay biền biệt...theo dòng đời lầm lũi.
Thương với nhớ...chôn vùi sâu cát bụi
Quên một thời dong ruổi nửa vần thơ
Bám cùng sương lơ lửng chốn mịt mờ
Theo đom đóm...giữa bơ vơ...tỉnh lặng.
Đếm từng bước thăng trầm trên lối vắng
Đêm gối đầu ôm sương trắng...tìm quên
Dòng thơ trôi lên xuống...nỗi bồng bềnh
Thương số kiếp bấp bênh thân phận bạc.
Đời ngắn ngủi...thác còn trong chốc lát
Hãy thương thân...trôi lưu lạc giữa đời
Khi mất rồi...đừng ngóng đợi chơi vơi
Bởi tình ấy...không bằng...lời lúc sống!
11.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized