Tác giả: Lê Cảnh Tiến
TỚ GIÀU
Quả thật là tôi quá đỗi giàu
Chim trời đậu kín cả vườn sau
Rừng thơ vẫn đợi mùa ra trái
Ngõ mộng chờ đêm ái đổi màu
Những tối trăng lòn qua mạn cửa
Bao chiều gió lộn giữa hàng cau
Ngoài sông cá lội vờn đuôi vẫy
Nước ở đầu kinh vũng đục ngàu ./.
Lê Cảnh Tiến 240917
Quả thật là tôi quá đỗi giàu
Chim trời đậu kín cả vườn sau
Rừng thơ vẫn đợi mùa ra trái
Ngõ mộng chờ đêm ái đổi màu
Những tối trăng lòn qua mạn cửa
Bao chiều gió lộn giữa hàng cau
Ngoài sông cá lội vờn đuôi vẫy
Nước ở đầu kinh vũng đục ngàu ./.
Lê Cảnh Tiến 240917
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thiên Duyên Tiền Định (Bùi Nguyên Phong)
- Cỡi Ngựa Xem Hoa Bahamas (Trần Minh Hiền)
- Nhớ (Nguyễn Quang Tuyển)
- Ta Trả Cho Em Mười Sáu Tuổi (Nguyễn Sĩ Đại)
- Hoa Quỳnh (Lâm Thị Mỹ Dạ)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 969. (Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng) & Tam Muội (Lê Thị Vân Quỳnh))
- Quay Lại Thời Gian – Phần 2 5 Trứng Kén Tằm – Lạc Mất Châu Âu (Đặng Hoàng Vũ)
- Xót Xa Hoài Niệm (Viễn Du)
- Không Lời (Tĩnh An)
- Mắt Lá (Mường Mán)