Tình Yêu Mãi Mãi

Tác giả: Nguyên Thịnh

Anh gọi tên em là Tình Yêu Mãi Mãi
Nên lòng chẳng xót xa khi nắng chuyển màu
Hay ưu phiền khi lá vàng rụng xuống
Và mặc kệ mùa đông đang đứng đợi ngoài hiên

Anh gọi tên em là Tình Yêu Mãi Mãi
Nên lòng chẳng hối hả khi ngày mới dần qua
Tình yêu ấy anh ươm trong tim nóng
Nên có hề gì băng tuyết giữa đêm đông

Anh gọi tên em là Tình Yêu Mãi Mãi
Vì nếu một mai em vẫn im lặng... như không hề hay biết
Thì tình yêu anh vẫn nở những cánh hồng
Dẫu hết mùa đông mà xuân không còn quay lại
Anh vẫn chẳng hề trách giận em đâu

Đường đời đã vẽ, em cứ bước đi đừng quay lại phía sau
Vì đích đến của em là sứ mệnh mà cuộc đời giao phó
Anh đã nợ em từ kiếp nao và bây giờ anh trả
Trả nợ hết rồi những nỗi buồn sẽ hoá hư vô ...
Chưa phân loại
Uncategorized