** Tình Xuyên Lục Địa 1 **

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH XUYÊN LỤC ĐỊA 1

Xuyên lục địa một dòng song thất
Tình yêu thơ chân thật từ tim
Họp quần hồn tự đi tìm
Sân chơi dừng bước cánh chim hải hồ...
.
Ta cùng có một lô tác phẩm
Hơn cả ngàn ươm đậm thơ nhà
Quyết tâm giữ lấy hương hoa
Luật vần buộc chặt mặn mà niêm phong...
.
Dùng lục bát đề phòng biến thể
Câu thất ngôn tư thế đối thanh
Cùng nhau ôm giữ như thành
Tiền nhân để lại sử xanh miệt mài
.
Sân chơi đấy như mai nở rộ
Viết vần tình không hổ tay ghi
Như nàng xuân tuổi đương thì
Cùng xuyên lục địa dòng thi tỏ tường...
.
Nối vận nhé mười phương thế giới
Cho thơ nhà vương sợi lên ngôi
Trắc bằng quyết chí như đồi
Vững tâm an dạ mây trôi hữu tình
.
Dòng song thất lung linh ngào ngạt
Càng vươn cao tỏa ngát hương yêu
Chung lưng xướng họa mỹ miều
Muôn năm thơ Việt hồn phiêu cõi lòng...

-N3- Nguyễn Ngọc René - 11/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized