Tình Xuân Cho Em.

Tác giả: Vuviethung

TÌNH XUÂN CHO EM.
Anh viết tình xuân gởi tặng em.
Ngoài sân hoa nở tận nơi thềm.
Bưóm ong vờn lượn say hương sắc.
Chẳng hiểu sao lòng lại nặng thêm.

Một chút tình xuân vẫn mãi còn.
Em về nơi ấy giữ lòng son
Cuối đời bóng lẽ hồn cô quạnh.
Anh ở nơi nầy dạ héo non.

Anh biết ước mơ mình chẳng tròn.
Duyên tình dang dỡ đắng môi hôn.
Thôi đành phải để cho dòng lệ.
Trôi tận vào tim uất nghẹn hồn.

Thôi nhé em yêu, tình chẳng trọn.
Xin em giữ chặt tấm lòng son.
Xuân về hoa nở đời đang đẹp..
Em hãy vui lên đẹp má hồng..
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized