Tình Vô Thường

Tác giả: Dũng Nguyên

Vũ trụ đêm nay đèn sao lấp lánh,
Sáng lung linh từng mảnh vỡ linh hồn.
Rơi xuống trần kết tụ khối tinh khôn,
Ngập cỏi thế khơi nguồn thiêng ân điển.

Vang khắp lời ca Thánh nhan thiêng thượng,
Tẩy sạch hồn tinh khiết một tình yêu.
Tim trinh nguyên, đầy gương sắc mỹ miều
Nhập cỏi thế cùng em về trái đất.

Em khẻ bảo sao dấu tình đã mất
Chỉ còn đây dấu vết của dung nhan ?
Khẻ hôn lên không chạm đến môi nàng,
Đôi môi ấy ngấm truyền xuyên phân tử.

Tinh yêu ấy như muôn ngàn tinh tú
Sáng lung linh soi tỏ khắp nghìn phương :
Phi thời gian - siêu thực - vô thường.
Tinh theo đó ngập hồn thiêng vũ trụ.
Chưa phân loại
Uncategorized