Tình Trôi Theo Tình...!

Tác giả: Hoàng Lê Nguyên

Sương rơi ướt tóc em rồi
Trắng đêm ta thả tình trôi lững lờ...
Say tình ngâm mấy câu thơ
Say trăng ta lại thẫn thờ cùng trăng
Dường như gió cũng bâng khuâng ... ?
Dường như mây cũng tần ngần quên trôi ... ?
Chỗ em ngồi giọt sương rơi ...
Theo dòng nước cánh bèo trôi ... cánh bèo ...
Dột lòng ngọn gió hắt heo
Dập dềnh con nước vỗ yêu mạn thuyền
Thả lòng bay giữa mông mênh
Thả tình lại thấy lòng mình vương tơ
Dật dờ nửa tỉnh nửa mê
Bên em ta ngỡ nàng thơ bên mình
Trăng thanh gợn sóng lung linh
Thuyền trôi trăng với tình mình cùng trôi
Mây đùa cợt trăng lả lơi
Giữa dòng ta thả tình trôi lững lờ ..... !
Chưa phân loại
Uncategorized