Tình Trắc Trở

Tác giả: Quoc Hung Nguyên Cao

Thôi em nhé hãy quên tình trắc trở
Nếu có buồn ghi lại mấy dòng thơ
Nỗi vu vơ năm tháng mãi đợi chờ
Người như ý tin yêu và ước hẹn

Đời vẫn đẹp trên con thuyền không bến
Vẫn mộng mơ mình ngắm áng mây cao
Hồn lâng lâng nghe hơi gió thì thào
Lòng trải rộng mến thương ngàn cây cỏ

Còn hi vọng khi tim còn bỏ ngõ
Miệng cười xinh hoa nở đón bướm ong
Xuân trong em rạo rực vạn đóa hồng
Lay phất phới toả hương thơm ngào ngạt

Cứ vui vẻ dẫu như bèo trôi dạt
Biết về đâu ? đừng thắc mắc về đâu
Chuyện thế gian ta chẳng thể cưỡng cầu
Để mặc kệ cho số phần định đoạt

Hãy bình thản rong chơi cùng ngày tháng
Mang niềm yêu hạnh phúc đến cho người
Giữ hồn mình sáng láng nụ bông tươi
Chớ thất vọng làm xuân tàn nhụy héo

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized