Tình Tôi Với Giậu Mùng Tơi

Tác giả: Lê Viết Tư

Hôm qua gió có nhắn lời
Hỏi thăm rằng giậu mồng tơi đã già
Tím lòng trái chín người xa
Sợ con chim quạch về tha bỏ đường
Cha già mẹ yếu còn vương
Đường xa dặm thẳm khó tường mặt nhau
Mẹ cha bữa yếu , bữa đau
Cơm canh nhờ cậy bên nhà ngại ghê
Gắng nghe rảnh rỗi ngọ về
Đền cho nhớ đó đừng chê cằn nhằn
Nặng lòng biết nói làm răng
Mẹ cha bên nớ tơ giăng bên này
Giận hờn không nỡ sao đây
Lâu nay vẫn vậy làm đầy tí thôi
Mồng tơi xanh giậu lại rồi
Giấc mơ bướm trắng tình tôi hóa ngài.
Chưa phân loại
Uncategorized