Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Thương

Tác giả: Việt Dương Nhân

Biết nói gì đây, biết nói gì?
Nhân sinh sao gánh mãi sầu bi
Oán hận làm chi đời thêm khổ
Tình thương tan biến Tham. Sân. Si.

(Ivry s/Seine, hè 1997)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Tình Thương (Anh Dũng)
  • Tình Thương Cha Mẹ (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Thương Lan Toả Nhẹ Nhàng Thăng Hoa (Trần Minh Hiền)
  • Tình Thương Nỗi Nhớ (HOANGHAI)
  • Tình Thương Trong Ngôi Nhà Nhỏ (Phạm Như Ý)
  • Tình Thương Đau (Viễn Phương)
  • Tình Thương Đau (Phong Trần)
Thơ bạn muốn xem
  • Thu Lá Vàng.
  • Hoan Hô Chiến Sĩ Điện Biên
  • Chúc Uyên Ương
  • 433 - Khúc Cảm Hứng
  • Màu Xương
  • Tang Khúc Cho Một Ngôi Sao
  • Dư Âm
  • Vu Lan Nhớ Mẹ
  • Phán Đoán Tương Lai – P.1 Sĩ Diện Và Ganh Tỵ Bị Lợi Dụng Trong Kinh Doanh - Ảo Thành Thật
  • Tình Yêu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
  • Quang Huy
  • Bùi Thành Công
  • Nguyễn Du
  • Phú Minh
  • Lý Thụy Ý
  • Inount
  • Đỗ Bình
©2026 - CungThuGian.com