++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 487 - Đàn Bầu ( Độc Huyền Cầm ) 2 ++

Tác giả: Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.

++ Tình Thơ Xuyên Lục Điạ 487 - Đàn Bầu ( Độc Huyền Cầm ) 2 ++
Tác giả: Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ. ++ TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ 487++

++ ĐÀN BẦU ( Độc Huyền Cầm ) ++

Nhóm TÌNH THƠ XUYÊN LỤC ĐIẠ.

Kim Loan :
" Đàn bầu ai khảy nấy nghe,
Làm thân con gái chớ nghe đàn bầu "
.
Nguyễn Ngọc René :
Em ơi ! Chớ chạy đi đâu
Một dây nức nở đàn bầu cứ nghe !
.
Huyền cầm theo gió trưa hè
Vẳng âm giai điệu buồn se thắt lòng
Nỉ non trầm bổng đục trong
Thả hồn theo nhạc lưng tròng lệ tuôn
.
Có khi tựa suối nước nguồn
Lưa thưa róc rách nhưng luôn nồng nàn
Rồi thì như chợt thở than
Tựa là tiếng nất khô khàn từ tim
.
Khác nào quạnh quẽ đi tìm
Buâng quơ mây thẳm cánh chim lạc loài
Nghe hoài sao bớt nguôi ngoai
Chiều hè còn nóng bên ngoài hoàng hôn
.
Dạ chìm khúc nhạc lịm hồn
Làm sao tả hết ngữ ngôn bằng thừa
Bỗng dưng trời đổ cơn mưa
Đàn bầu gieo nỗi cho vừa nhớ nhung
.
Ước mong trời đẹp tương phùng
Người xưa có biết thủy chung vẫn chờ
Canh khuya đã muộn chơ vơ
Mắt nhìn lơ đãng bóng mờ nhân gian...
.
thiện tân :
Một mình độc diễn chẳng màng
Còn đâu có chổ cho nàng đặt chân
Xem thơ thương cãm vô ngần
Tình yêu nhất dạ bao năm vẩn chờ
.
Yêu thương quả thật mộng mơ
Đẹp như sơn thủy vần thơ ngọt ngào
Đêm về tâm sự trăng sao
Chị hằng rung cảm dạt dào yêu thương
.
Phạm Thành :
Đàn bầu cung bậc du dương
Thánh tha thánh thót lạ thường mỗi đêm
Ngân lên khúc nhạc êm đềm
Tình yêu say đắm càng thêm mặn mà
.
Độc huyền vang khúc hòa ca
Êm như tiếng mẹ chiều tà nhẹ ru
Xua tan những áng mây mù
Cung trầm cung bổng mùa thu cuộc đời
.
Thửa xưa nay đã xa rồi
Giọt dài giọt vắn nói lời tri ân
Bước chân theo bóng tùng quân
Nỉ non cung bậc xa dần quê hương.

11/04/2016
Chưa phân loại
Uncategorized