++ Tình Thơ Chết ++thế Thái & Bới Móc

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

++ TÌNH THƠ CHẾT ++
{ dành riêng cho Nguyễn Kim Lệ & Nguyen van Loc + những kẻ like cmt của Kim Lệ về bình thơ của N3 , cựu HS THQ7 - Sài Gòn }
*
Trong tâm khảm tình thơ đã chết
Với bạn hiền chấm hết vần mơ
Cũng vì Kim Lệ ngu ngơ (1)
Lời không xây dựng bình thơ thật bần
*
Nếu có giỏi hãy mần thơ tả
Ta chắp thơ lời trả đàng hoàng
Hay là tủi nhục não màng
Xa chân chạy trốn như đàn gà thôi
*
Rồi cũng sẽ tay xuôi mắt nhắm
Nhưng sự tình sẽ ngấm vào thơ
Để đời lịch sử tay ngơ
Bình thơ đả phá duyên tơ vần tình...
*
Sẵn ta cũng bày trình đôi chữ
Những ai like lời dữ chống ta
Từ nay đến lúc ra ma
Đừng chường cái mặt mà ta bất bình
*
Thêm thế nữa sự tình hằn học
Một tên xưng văn Lộc điên khùng (2)
Đặt điều nói xấu lung tung
Còn hơn rắn hổ dữ hung cắn bừa
*
Đừng nên nghĩ : của thừa tình bạn
Anh ba (N3) này chờ hạn ơn mưa
Ăn xin nài nỉ được ưa
Ăn mày tình ấy cho vừa lòng ai
*
Tình bạn hữu tháng ngày ôm ấp
Tình trường kia đầy ắp từ tim
Ngại gì gian khó ta tìm
Tỏ bày sáng tối nỗi niềm do tâm...

-N3- Nguyễn Ngọc René 10/08/2015

(1) Nguyễn Kim Lệ , THQ7 -K1
(2) Loc Van Nguyen , THQ7 , K1

*********************
Hồi Ký , Bới Móc & Thế Thái
Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

HỒI KÝ

Than trời đất sao ta lại vướng
Có ích gì vui sướng hơn ai
Mắc chi cái nghiệp mơ say
Phải lòng song thất chua cay tình đời
*
Có lắm kẻ nhất thời chế ngạo
Thơ ta mần lạo xạo một xu
Đua nhau nguyền rủa ta ngu
Bất tài lên mặt lại ru như khùng
*
Núp sau đít ngõ cùng Kim Lệ (1)
Tự cho mình đường bệ oai nghiêm
Trả lời ta phán đứng im
Trốn như lũ chuột ngày đêm khoét hòm
*
Trường Quận Bảy tụ gom mấy đứa (2)
Cùng theo phe gải ngứa cho nhau
Nói rồi có trước như sau
Những người như thế vàng thau rõ mười
*
Ta thành thật có lời xin lỗi
Đến bạn hiền chung lối cùng trường
Thơ này chỉ nói đến phường (3)
Cùng phe Kim Lệ tỏ tường trắng đen
*
Ta rất ghét bọn chen bợ đít
Một lũ người lích chích bọ sâu
Phật Trời Chúa cũng phát rầu
Loài ma quỹ quái cái đầu rổng không...

?-N3-?Nguyễn Ngọc René - 25/08/2015

(1) Nguyễn Kim Lệ, K1 - THQ7 - Sài Gòn
(2) trường Trung Học Quận 7 - Sài Gòn
(3) Xem hình những kẻ bợ đít , theo phe Kim Lệ

*************************

BỚI MÓC
{ Cảm tác qua "Lặng Im" ·
thơ : Xuan Yen Ngo & cmt của Tuyet Nguyen }

Xin chớ bận tâm người nói xấu
Miệng hiền từ như gấu cắn đau
Những người bới móc đằng sau
Nỗi niềm lầm lỗi bạn mau qua rồi
*
Trần gian lắm người thôi chán ngán
Há miệng cười chẳng đáng một xu
Rõ là những kẻ đại ngu
Lỗi mình không sửa đi ru chuyện người...
*
Những kẻ ấy đười ươi cũng sợ
Ai làm gì mắc nợ chúng sao
Chuyện người nào có là bao
Bới ra thêm rác ôi ngao ngán đời
*
Làm sao tả đôi lời cho được
Thơ phải vần lại mượt êm tai
Dầu rằng sự thể không sai
Thôi thì cứ mặc đừng ai bận lòng...
*
Cảm ơn lắm người phồng bong bóng
Rêu rao ta tánh nóng lại khùng
Kết bè lập đảng để cùng
Tẩy chay chê báng cả vùng Bình Đông
*
Ai nghe ngóng chổng mông tai điếc
Nghe đôi bên là biết chuyện đời
Hôm nay thêm được một lời
Nơi miền xa thẳm câu hời tiếng tăm
*
Từ xứ Mễ dao đâm bằng lưỡi (1)
Im miệng liền tức tưởi đấy nha
Ta mà giải thích không tha
Rồi khi hối tiếc ra ma muộn màng...

-N3- Nguyễn Ngọc René ?14/07/2015 ?

(1) người "nhàn cư vi bất thiện" : nói xấu sau lưng N3 là cựu nữ sinh THQ7 -K4...
hiện cư ngụ tại bến Mễ Cốc quận 8

Tuyet Nguyen:
"Đừng bận tâm về những điều người ta nói xấu sau lưng bạn ,vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình . ST "
**********
?? Thế Thái ??
Đeo mặt nạ tươi cười hớn hở
Tay bắt tay ai ngỡ sau lưng
Thủ dao rình rập coi chừng
Làm sao ai biết lửa phừng mà e
*
Đời bao mặt đậy che nhân thế
Có mấy ai có thể lòng tin
Tin người đồng cảm chân tình
Như dao hai lưỡi liệu mình chở che
*
Thương những kẻ dễ nghe mắc bẫy
Đưa cán dao người đẩy vào mình
Chao ôi! Sự thể nhân tình
Đời vui sao được ảnh hình thế gian
*
Thôi cũng mặc gian nan khắp lối
Sáng trưa chiều đến tối cũng làm
Lòng mình ngay thẳng áo lam
Mặc đời thế thái đành cam phận mình
*
Mười ba bến lục bình trôi dạt
Biết bến nào mây nhạt an vui
Tìm đâu tri kỷ ngọt bùi
Hỏi ra thiên định ngậm ngùi nhân gian...
*
?N3?Nguyễn Ngọc René? 12/06/2015?
*
{ cảm tác sau khi đọc câu : "Thực ra Niềm Tin
Cũng giống như con dao 2 lưỡi
Khi bạn đặt Niềm Tin vào một ai đó ..
Chính là lúc bạn đưa cho họ một con dao .
Họ có thể dùng con dao đó để Bảo Vệ bạn hoặc Giết Chết bạn !
cuộc sống vốn đã vậy rồi mà ! -ST- Xuan Yen Ngo và hình of Thanh Van Pham }
Chưa phân loại
Uncategorized