Tình Thật Người Xa

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH THẬT NGƯỜI XA

Tình em đẹp in sâu vào giấc ngủ
Đời ruổi rong trôi dạt, bến bờ đâu?
Cổng thiên thai em mở cửa ban đầu
Vầng mây nổi gío ru lòng chao đảo

Hương tình ái ngất ngây ôi khờ khạo
Nụ hôn đầu cháy bỏng bờ môi anh
Mình bay quanh qua những cánh đồng xanh
Tà áo trắng điểm hoa lòng óng ánh

Anh và em được chim trời chắp cánh
Vòm trời rộng ngàn sao sáng lứa đôi
Ngời đôi mắt long lanh ngọt dịu lời
Vui hạnh phúc chưa vướng mầu đau khổ

Chợt tỉnh giấc chỉ là niềm thương nhớ
Giấc mơ dài còn vương cả nỗi đau
Trách chi nhau đã gieo rắc u sầu
Trăm năm nữa mong vén màn bí mật

Nét chữ đầy ý thơ là có thật
Gom những gì tuyệt nhất tặng riêng em.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized