Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Nhạt Phai

Tác giả: Điền Phong ( Sarika Nguyễn )

bát vận đồng âm (NĐT)

Thềm rêu uớt đẫm gót chân hài
Bởi xót ân tình đã nhạt phai
Để dạ buồn đau còn níu mãi
Và tâm trĩu nặng cứ theo hoài
Câu thề ủ rũ vùi hương ái
Chữ hẹn âu sầu phủi sắc mai
Lặng lẽ ru hồn mi khép lại
Mà tim thổn thức tận canh dài
Điền Phong 7/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Phai Dấu Cuộc Tình
  • Dang Dở Tình Đầu
  • Lệch Pha 2
  • Xóa Một Mối Tình
  • Quán Trọ Trần Gian
  • Mồ Côi
  • Gửi Lại Niềm Đau
  • Chút Kỷ Niệm Buồn
  • Ủ Mộng Lành
  • Linh Hồn Phiêu Bạt
Thơ tương tự
  • Tình Nhạt Phai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Nhạt Phai (Bùi Vũ Trường)
  • Tình Nhạt Phai (Tulipdenus)
  • Tình Nhạt Phai (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Tình Nhạt Phai (TamMuội)
  • Tình Nhạt Phai 2 (Điền Phong (Gió Đồng))
Thơ bạn muốn xem
  • Dõi Bóng Thiên Di
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (464)
  • Lưu Đày
  • Mẹ Tôi
  • Bao Giờ Trở Lại-2
  • Nỗi Nhớ Mang Tên Đêm
  • Thời Chóng Tàn...
  • Hội Chứng Stockholm
  • Anh Không Về... Mùa Thu !
  • Khổ Vì Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thị Thanh Dung
  • Khieu Long
  • Văn Chiến
  • Dohop
  • Hữu Anh
  • Khôi Hạo
  • Bùi Minh Quốc
  • Dovietquoc
  • Hạnh Ngân
  • Phạm Sĩ Trung
©2025 - CungThuGian.com