Tình Ngưu - Chức

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tháng bảy về Chức Nữ với Ngưu Lang
Được hội ngộ bên tràng cầu Ô Thước
Bao mùa vãn giữa dòng đời xuôi ngược
Vẫn đợi chờ chung bước quãng trời Ngâu

Dẫu hai phương trắc trở cách đôi đầu
Tình Ngưu Chức đậm sâu ai cũng hiểu
Bởi tạo hóa khiến xui đành cam chịu
Trọn kiếp người luôn thiếu bóng hình nhau

Tiếng thủy chung muôn thuở chẳng úa màu
Lòng Chức Nữ như sao mai tỏa rạng
Cứ thầm lặng theo năm dài đoạn tháng
Mong đến rằm tháng bảy gặp tình lang.

Còn chàng Ngưu vì sao hôm huy hoàng
Luôn chói lọi dõi tìm nàng Chức Nữ
Và như thế suốt bao đời vẫn ngự
Dưới vòm trời tinh tú đợi chờ nhau.

31/8/2020
Chưa phân loại
Uncategorized