Tình Muộn Vu Vơ

Tác giả: Hoanghoon

TÌNH MUỘN VU VƠ

Nhìn hạt sương ban sáng
Óng ánh trên cành hoa
Tan khi trời tỏa sáng
Trong đêm tối vừa qua
Có nhiều điều thay đổi

Những bước giang hồ mỏi
Tìm một góc trú thân
Dẫu chuyện đời bất cần
Cũng vương nhiều phiền lụy

Kìa người đang tận tụy
Kiếm sống dưới cơn mưa
Cuộc sống chen dòng chảy
Khéo léo mấy cho vừa?

Anh trao em tình muộn
Chưa với được tương lai
Mai phai nhạt hình hài
Mình chờ nhau chuyến cuối

Hy vọng không tiếc nuối
Ga cuối ấy tuyệt vời?
Vết nhăn xếp tuổi đời
Tìm một nơi trú ẩn
Hai dáng người lẩn thẩn
Sợ sóng đời cuốn trôi
Không còn sức chống đỡ

Em ơi đừng bỡ ngỡ
Hết hạn ý trao nhau
Mừng đôi tình nhân trẻ
Chúc họ yêu dài lâu
Mình bây giờ có lẽ
Nhớ lại lúc còn xuân
Biết rằng như giọt sương
Tan nhanh trong nắng sớm.

hoanghoon
10/12/19
Chưa phân loại
Uncategorized