Tình Mãi Không Về

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Mãi gọi thầm nhớ lắm bạn tình ơi!
Sao anh bỏ...giữa đời...em lẽ bóng
Bước hẩm hiu bên dòng đời rát bỏng
Tình chát chua bao hi vọng hóa thừa.
Nhớ một chiều mình đi giữa con mưa
Tay siết chặt tim cũng vừa muốn ngỏ
Nhưng đắng cay buổi hẹn hò theo gió
Tình sang ngang đâu còn đó mà chờ.
Em quay cuồng ngồi nhớ nửa vần thơ
Dòng nước cuốn đang mắc bờ Cỏ dại
Bâng khuâng bước thở dài nghe tê tái
Người thương ơi tình còn lại những gì?
Thương cạn rồi...mình chỉ biết từ ly
Duyên chia nửa níu ghi thêm đau xót
Dòng thơ anh thời ngọt ngào chót vót
Giờ trôi xa...theo bèo bọt...KHÔNG VỀ.
08.03.2016
Chưa phân loại
Uncategorized