Tình Khúc Biệt Ly

Tác giả: HẠO VŨ

Khúc tình ca anh viết

Tặng cho em thủa nào?

Em đã vứt vào nơi dĩ vãng mịt mùng?

Hay trong sâu thẳm trái tim?

Em mang nó vào mỗi giấc mơ huyền diệu?

Hay góc đường chật hẹp tối tăm?

Hay sân ga nơi tàu vừa rời bến?

Ở ngoài đường hay thùng giác công viên?

Hay em giấu nó bên dưới chăn em đắp?

Để đêm về em đọc đôi lời ngọt ngào thút thít!

Gọi thầm anh trong bể khổ bon chen?

Anh không biết, cũng không thể nào biết được

Anh chợt thấy mình một hình hài bên cửa

Như thằng ăn mày cứ chờ đợi thời gian

Lục lọi trong túi mình cố kiếm tìm hai cắc

Vung tay ném lên trời rồi lầm rầm cầu nguyện

Để có thể biết được

Mình ở nơi nào trong sâu thẳm tim em?.

HV
Chưa phân loại
Uncategorized