Tình Huynh Đệ

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Chốn trần gian...muôn đời là cõi tạm
Đường tử sinh ai dám nói rằng không
Đã uống chung con sông nhỏ cùng dòng
Chia giọt máu...đếm đong cùng bầu sữa.
Thì hãy nhớ...đừng đẫy đưa...chia nửa
Dẫu đớn đau cũng chọn lựa nghĩa tình
Sống làm người biết khinh trọng nhục vinh
Đừng vô đạo...đứng nhìn...khi gặp nạn.
Chớ gieo những trái ngang hay ai oán
Nước đầu nguồn có cạn cũng về sông
Gió đong đưa con sóng dội ngược dòng
Cũng lần lượt...từ Đông về nguồn cội.
Ai dám chắc cuộc đời không mắc lỗi
Chớ ngu si mà đánh đổi ngông cuồng
Chốn suối vàng Cha Mẹ cũng lệ tuôn
Ngồi than thở ôm buồn...lau nước mắt.
21.9.2015
Chưa phân loại
Uncategorized