Tình Hư Ảo

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

( thể thơ lục bát có đối )

Người nhung nhớ , kẻ lãng quên
Vỡ òa hẹn ước , chẳng nên câu thề
Duyên bèo bọt , nghĩa ủ ê
Ai rời bến đổ , kẻ về đò ngang.

Thương chia ngã , ái lạc đàng
Không ghìm hạnh phúc , dở dang tình đời
Âm thầm ngóng , lặng lẽ khơi
Yêu mang trắc trở , nợ rời cách xa.

Bao năm nhạt , những tháng nhòa
Cười tươi chấp nhận , khóc la được gì
Hận sầu bỏ , yên vui đi
Hồn thêm sung sướng , tâm ghì thảnh thơi.

Anh quê mẹ , bé phương trời
Níu hoài sầu khổ , thả trôi muộn phiền
Do trần tục , bởi cảnh thiên
Phận ta huyễn hoặc , bạn hiền vô ưu.
2/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized