Tình Hoài Vọng Lúc Sang Đông

Tác giả: KIM MINH CHÂU NAM ( KIM MINH)

TÌNH HOÀI VỌNG LÚC SANG ĐÔNG

Tuyết buông rơi vào thênh thang trống vắng
Hàng thông già nhuộm trắng phía xa xôi
Hồn miên man xô khoảnh khắc bồi
Về dĩ vãng một thời trao luyến ái ...

Trái tim xưa quẩn quanh miền thế thái
Rơi nồng nàn vào ngang trái chia xa
Đã bao năm nuôi thổn thức thật thà
Ôm hoài vọng ... Thiên Hà tìm phai dấu

Hỡi cố nhân, phương trời nao có thấu
Lời chân thành nương náu nốt tình ca
Bàn tay em vẫn nâng phím ngọc ngà
Ru tình tự … lụa là chờ viễn khách

Suối cô liêu thì thầm như khẽ trách
Đã bao mùa róc rách tiếng hoài mong
Tím suy tư gửi theo áng mây lòng
Màu chung thủy ... bềnh bồng ... trôi xa thẳm

Dấu chơi vơi vào long lanh ướt đẫm
Tìm nụ cười sưởi ấm phía không anh
Tô hồng môi che rạn nứt duyên lành
Cho khờ dại, mong manh rời vô vọng

Gió hắt hiu thổi quanh khung hoài mộng
Họa mi buồn thầm lặng tỏa long lanh
Áo trinh nguyên hương yêu mãi chân thành
Thêm chờ đợi, thôi đành ... mùa đông nhớ!

KIM MINH
Chưa phân loại
Uncategorized