Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Hè

Tác giả: Việt Dương Nhân

Tim tình lay động cuối chiều hè
Nghiêng chao hồn mộng lòng thắt se
Hỏi gió và mây vì sao thế ?
Gió chẳng trả lời, mây ngại e !!
vdn
6.9.2005





Tàng Hoa

Giấc mộng ban đầu thoáng qua mau
Để rồi đau khổ kéo theo sau
Nắng dãi mưa dầu thân héo hắt
Như cánh tàng hoa phai sắc màu
vdn
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dòng Sông Seine, Hỡi Nàng Ơi !
  • Trở Về...
  • Vạt Nắng Thu
  • Chiều Đông Đó...
  • Gió Tình
  • Bỏ Cuộc
  • Đêm Lễ Tình Nhân
  • Yêu Màu Tím
  • Việt Nam Thư Quán
  • Bát Nhã Tâm Kinh
Thơ tương tự
  • Tình Hẹn (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Tình Hẹn (Nguyên Thạch)
  • Tình Hẹn (Bản Tứ Tuyệt) (Thanh Trắc Nguyễn Văn)
  • Tình Hẹn 2 (Nguyên Thạch)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Do Dân Chủ Là Hi Vọng
  • Anh Đâu Cần Một Bến Đỗ Bình Yên
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 769.
  • Ngày Em Đến
  • Dĩ Vãng Nào Của Em
  • Sông Seine Và Paris !
  • Chào Nhau Chén Ruợu Hồng
  • Tình Vương Trái Đắng
  • Thiêu Thân
  • Tản Mạn Gió !!!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Minh Đan
  • Thế Sử
  • Nguyên Ðỗ
  • Trần Kiêu Bạc
  • Sông Cửu
  • Hổng Dương
  • Trần Thế
  • Hoàng TN
  • Cong Chinh (CH2) Và Sen Lý
  • Lã Thế Phong
©2025 - CungThuGian.com