Tình Hận Thiên Thu, Giai Nhân Mộng Tưởng, Lý Tầm Hoan

Tác giả: Bùi Nguyên Phong

TÌNH HẬN THIÊN THU
Rực rỡ hoa đào ghẹo gió xuân.
Trùng trùng kiếm ảnh mắt giai nhân.
Giang hồ túy lúy ma vờn nguyệt
Một ánh đao bay biệt hồng trần.

Kiếm là ta... Đao cũng là ta.
Sinh tử đo bằng một sát na.
Tình hận thiên thu… Anh hùng khóc
Giai nhân xương trắng cõi ta bà

Ta ném phi đao vào trăng xưa.
Kiếm quang mờ mịt lạnh gió mưa.
Đâu mắt bồ câu? Đâu mày liễu?
Đâu môi trái tim, mũi dọc dừa ?

Mài kiếm dưới trăng mài bằng rượu.
Dập dềnh sóng nước xác đào phai.
Chớp giật đầu non, mây về núi.
Ta biết về đâu gối mộng dài ?

Giai nhân mộng tưởng

Giai nhân! Ha! Ha! Trong mộng tưởng....
Rượu nồng, trăng lạnh...Hạc kêu sương.
Giá băng tan chảy nơi bầu rượu.
Áo rách phong lưu vạn nẻo đường...

Mát rượi đường trăng mờ kiếm ảnh.
Giọng thơ vang vọng dội đêm trường.
“Án Liễu Tề Mi” tâm không động.
Đêm dài thườn thượt… mộng thê lương.

Kiếm sĩ… Hề ! Vầng trăng lữ thứ…
Giai nhân…Hề ! Sao rụng đầu non…
Rượu lưng bầu… Hề ! Giang hồ phóng đãng
Hỏi rừng mai… Xuân mất hay còn…

Kiếm vung lên… Mai vàng lã tã…
Vườn xưa thấp thoáng bóng giai nhân…
Mắt nhoè nhoẹt… Giai nhân tan loãng..
Ngửa mặt trăng cười… Rượu uống suông…

Lý Tầm Hoan

Mất nhà, mất vợ... Đời không hận.
Một trận ho dài lạnh thấu xương...
Đao bay trong mắt… Chìm tuyết trắng...
Một chữ tình si máu dặm trường...

Giai nhân tàng kiếm sâu đáy mắt.
Miên lý tàng châm cứa nát hồn.
Giang hồ máu đổ thay rượu đổ.
Độc ẩm tàn canh Lý Tầm Hoan.

Gió lướt thướt…
Tuyết bay bay…
Gập người ho sù sụ…

Rượu cay cay…
Đao trong tay…
Hiền lành điêu khắc hồ lô…

Máu hồng loang tuyết trắng.
Nghĩa lý gì Tứ đại giai không.
Hồn bay buồn bã vào hiu quạnh.
Cát bụi nào… Thân khách anh hùng…
Chưa phân loại
Uncategorized