Tác giả: YÊU THOÁNG QUA
( toán thi , tập danh )
Một khối hồn mơ tím lịm sầu
Đôi dòng lệ đẫm mắt hoài khâu
Vì thương khổ lụy mười cay não
Bởi nhớ phiền lo triệu xót đầu
Khắc khoải lòng ai ghìm vạn giấu
Êm đềm trí họ nén ngàn sâu
Bờ môi đắng nhạt không người thấu
Quạnh bóng trăm năm lỡ nhịp cầu.
14/10/2018
Một khối hồn mơ tím lịm sầu
Đôi dòng lệ đẫm mắt hoài khâu
Vì thương khổ lụy mười cay não
Bởi nhớ phiền lo triệu xót đầu
Khắc khoải lòng ai ghìm vạn giấu
Êm đềm trí họ nén ngàn sâu
Bờ môi đắng nhạt không người thấu
Quạnh bóng trăm năm lỡ nhịp cầu.
14/10/2018