Tình Đời

Tác giả: Sưu Tầm

Tình đời
Tình đời có có không không
Thu tàn để ngỏ mùa đông lạnh lùng
Hỏi ai là khách tình chung
Bóng người thương vẫn mịt mùng xa xăm
Giữa đêm nghe gió thì thầm
Thuyền xưa bỏ bến, trăm năm không về
Nghe hồn chợt tỉnh cơn mê
Trách người trong mộng não nề tim côi
Người đi, đi mãi, đành thôi
Anh về khép lại tim côi dại khờ
Thả hồn vào những câu thơ
Quên đi bao nỗi mong chờ ngày xưa
Khép lòng quên mối duyên thừa
Chôn vùi dĩ vãng, cho vừa lòng ai
Không cần nghĩ đến đúng sai
Nợ duyên đã dứt, cánh nhài bơ vơ
Trăm năm chẳng thể đợi chờ
Em buông tay, rớt câu thơ giữa đời
Tình đời có lúc đầy, vơi
Anh về, nhặt lấy nụ cười ngày xưa.
Chưa phân loại
Uncategorized