Tình Cũng Vội Xa

Tác giả: Cohoang Tinhbuon

Ngày em đi hoa còn chen trong lá
Lúc quay về thì đã...héo vàng rơi
Kỷ niệm xưa nay trôi nỗi mất rồi
Em chỉ đứng chơi vơi ôm khóc nhớ.
Anh đã bỏ hửng hờ...buông chữ nợ
Như sóng vồ hôn cát...thẩn thờ xa
Làn môi hôn chỉ tha thiết mặn mà
Khi gió cuốn băng qua rồi chợt rút.
Anh có hiểu nỗi đau người trong cuộc
Thời gian trôi...là liều thuốc thử lòng
Em đâu ngờ tình chóng vội long đong
Anh đốt sạch những dòng thơ năm cũ.
Đời phải có yêu thù thương oán phụ
Riêng phận em ôm đủ chẳng thiếu thừa
Cuộc tình này mình thả giữa cơn mưa
Cơn lốc xoáy cũng vừa đưa xuống biển.
03.11.2015
Chưa phân loại
Uncategorized