Tình Cha

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

TÌNH CHA
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Tôi nhìn thấy hình ảnh thật dễ thương
Người cha già và cô con gái nhỏ
Sáng tháng mười ánh dương hồng vừa tỏ
Phố rộn ràng trời trở gió mờ sương

Người cha già chở con gái đến trường
Cô bé nhỏ dường như còn ngái ngủ
Ôm lưng cha mặt bé buồn ủ rũ
Cha vỗ về nhắn nhủ những lời thương

Rồi người cha ghé vội quán bên đường
Gọi cho con tô bún bò nóng hổi
Vừa đút con và người cha vừa thổi
Cô bé càng giận dỗi khóc mè nheo

Cha vội vàng lấy chiếc lược mang theo
Và nhẹ nhàng chải tóc cho con gái
Đôi bàn tay vụng về nhưng vững chải
Bao ánh nhìn khuyến mãi nụ cười  tươi

Tôi ngồi bên nhìn hình ảnh tuyệt vời
Định chụp lại và ghi lời cảm mến
Một hình ảnh thật dễ thương hiển hiện
Dễ tìm đâu trong cuộc sống kiêm tiền

Ôi tình cha cũng chẳng khác Mẹ hiền
Tình thương con có thể vô điều kiện
Là con mình ai cũng đều yêu mến
Có khác là cách thể hiện mà thôi

Trên đường về tôi nghĩ đến con tôi ...!


P/s : Bài thơ này là những lời thật mà TTHN gặp được trong buổi sáng hôm nay , hoàn toàn không hư cấu . Định lấy ĐT ra chụp lại nhưng lại ngại với cha con họ .

       Ngày 22 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized