Tình Cha & Nghĩa Mẹ

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

NƯỚC cứ chảy xuôi về biển lớn
SÔNG vẩn vơ đùa giỡn nào buồn
LÚC thì êm ái dòng tuôn
CẠN sao cho được suối nguồn yêu thương.

KHI lặng lẽ quật cường kiên định
BỒI đắp lòng thành kính tháng năm
NGHĨA ân nguyện giữ xứng tầm
TÌNH này vẫn mãi khắc tâm suốt đời.

CHA tựa núi chơi vơi sừng sững
MẸ khác gì âu cũng trùng khơi
CHẲNG cho con khổ giữa trời
THÔI đành cố gắng vẻ vời hướng đi.

DẠT xa níu ôm ghì đùm bọc
DÀO sức bền như ngọc sáng soi
NƯỚC SÔNG LÚC CẠN KHI BỒI
NGHĨA TÌNH CHA MẸ CHẲNG THÔI DẠT DÀO.
1/12/2017
Chưa phân loại
Uncategorized