++ Tình Buồn ++

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

TÌNH BUỒN

Ta diên dại nỗi niềm tình ái
Trong vườn hoa lòng ngại tuổi thơ
Tim say trí óc lu mờ
Khơi buồn dĩ vãng trong mơ thuở nào
.
Đoàn Ngọc viết ôi chao ! Hay quá
Đây là bài thành quả câu bình
Cảm ơn bày vẽ phiêu linh
Thơ gom ý tưởng ta trình lại thôi
.
Người điên trí đứng ngồi chẳng nhớ
Kẻ đã say uống lỡ quên buồn
Dầu cho bão táp mây tuôn
Thơ đây chấp hết nên nguồn thiết tha
.
Từ kim cổ mượt mà ghi rõ
Mối tình sầu khốn khó nào vui
Chẳng cùng nhau sẻ ngọt bùi
Cho nên nức nở lui cui nhớ hoài
.
Rồi lặng lẽ nguôi ngoai tay viết
Ôm tình xưa bất diệt trong lòng
Dẫu cho thất vọng long đong
Xuân xanh khuất bóng lưng còng còn yêu
.
Tình đã chết xế chiều tim cạn
Hoàng hôn về lãng đãng mây đen
Xa xăm phố chợt lên đèn
Tìm quên lữ khách say men rượu buồn...

-N3- Nguyễn Ngọc René 20/02/2016
Chưa phân loại
Uncategorized