Tình Bạc Như Vôi

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Cô đơn lặng lẽ một mình
Hỏi ai còn nhớ ân tình thuở xưa
Yêu nhau chẳng quản gió mưa
Để rồi vụt tắt như chưa biết gì

Mới yêu đắm đuối tình si
Thời gian ngắn ngủi bỏ đi , phụ tình
Bỏ tôi cô lẽ ngồi nhìn
Sao người vội nỡ quên tình phụ em

Bây giờ người đã ấm êm
Bên cạnh người mới đâu thèm nhớ ai
Bao nhiêu nước mắt đắng cay
Đã tuôn đã chảy người hay chăng người.

Đêm đông lạnh lẽo chơi vơi
Lẽ loi một bóng đơn côi buồn rầu
Lang thang chẳng biết về đâu
Yêu người người phụ lòng đau xé lòng.

Nhìn vào khoảng trống hư không
Hỏi sao duyên nợ tình nồng trái ngang
Duyên ta sao lại lỡ làng
Để em đau đớn hai hàng lệ rơi.

Ước gì như sóng ngoài khơi
Dạt dào cuồn cuộn để vơi nỗi sầu
Lòng người bạc bẽo nông sâu
Làm sao đo được biết đâu mà lường.

Cũng đành ôm giọt lệ tuôn
Khóc cho số phận tình thương bẻ bàng
Cuộc đời sóng gió trái ngang
Mong ngày mai sẽ xua tan muộn phiền.

11/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized