Tìm Khoảng Lặng Tháng Ba

Tác giả: Nguyễn Thanh Ninh

TÌM KHOẢNG LẶNG THÁNG BA

Ta muốn về tìm khoảng lặng tháng Ba
Nơi lũ trẻ từng hái hoa đổ dế
Nghe bến nước và lũy tre vẫn kể
Nỗi nhọc nhằn trĩu vai mẹ ngày xưa

Chiều dần buông vẳng nhẹ tiếng chuông chùa
Và xào xạc nghe gió đùa mái rạ
Hồng bếp lửa khói rơm luồn kẽ lá
Bữa cơm chiều nỗi vất vả mẹ cha

Vẳng trong đêm tiếng chẫu chuộc vỡ òa
Đèn đom đóm thắp lập lòe bờ vắng
Mẹ cất tép canh khuya buồn trĩu nặng
Giọt sương nào đậu xuống thẳng bờ vai

Nghe hừng đông xòe với ánh ban mai
Mẹ đi chợ bóng đổ dài khấp khểnh
Ta ngồi đợi chia phần quà đầu bến
Bánh đa vừng mùi thơm quyện mồ hôi

Ta tìm về nghe diều sáo chơi vơi
Bên cánh võng tiếng à ơi thật khẽ
Ngày giáp hạt bát cơm nhường con trẻ
Tháng Ba à! Hình bóng mẹ giờ đâu.

25/3/2021
Nguyễn Thanh Ninh
Chưa phân loại
Uncategorized