Tim Khờ

Tác giả: Sát Tỷ Tỷ

TIM KHỜ

Trái tim khờ dại mỏng manh ơi!
Không vui sao lại thảnh thơi nói cười
Ước mơ tình ái xanh tươi
Vô tư chưa hiểu cuộc đời đắng cay

Tim khờ một lúc trót say
Một đời héo úa lụy tan thiên thu
Trách mình sinh bởi mùa thu
Đâu ai biết được bao nhiêu lệ buồn

Cuộc đời muôn kiếp cô đơn
Phận mình đành chịu trách chi ai ngươi
Thương thì thương có riêng ta
Người vô tâm có chi tình yêu thương

Lỡ rồi một kiếp đắng cay
Vô duyên nên để riêng ai lạnh lùng
Kiếp bèo duyên nước xa xôi
Ai vui cho kẻ tim đau lệ nhòa.
Chưa phân loại
Uncategorized