Tiếng Sét Ái Tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

NHÌN..chàng mãi lòng hoài xao xuyến
ANH..đã làm lưu luyến hồn em
TA..nay tựa kẻ khát thèm
LỠ..ghì ái nhạt trong đêm quạnh buồn.

YÊU..bất chợt ước luôn êm ấm
RỒI..ngỡ ngàng lệ đẫm mi cay
TIM..mong nghĩa đượm tháng ngày
KHỜ..mài lại muốn đắp xây men nồng.

BÉ..chỉ giận mình không chung lối
NHỎ..tương tư hờn dỗi cuộc đời
CHẲNG..thà sống kiếp đơn côi
THÔI..đâu còn nữa những lời thơ trao.

MỘNG..nát vỡ đâu nào tô thắm
TÌNH..duyên làm đắng ngậm bờ môi
NHÌN ANH TA LỠ YÊU RỒI
TIM KHỜ BÉ NHỎ CHẲNG THÔI MỘNG TÌNH.
2/10/2017
Chưa phân loại
Uncategorized