Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Sét Ái Tình

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Ngắm ảnh xem hình tưởng để chơi
Ngờ đâu tiếng sét nổ lưng trời
Niềm vui rộn rã từng câu hát
Hạnh phúc xôn xao mỗi nét cười
Giữ trọn trong lòng nhân ảnh đẹp
Ôm hoài giữa mộng đóa hoa tươi
Đâu cần đốt đuốc tìm tri kỷ
Cách mặt nhưng tình chẳng thể vơi!

2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tiếng Sét Ái Tình (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • • Là Tự Anh Đa Tình.18 •
  • Xuân Dưới Cội Đào
  • Hoa Cỏ May
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 898.
  • Bến Bờ Tình Yêu
  • Hồi Sức
  • Em Là Trăng
  • Mây Trời Gió Núi Vương Vương
  • Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp -47
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1072)
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lãng Tử Hà Nội
  • Sương Mai
  • Tuấn Thanh
  • Linh Quân Lê Bá Năng
  • Lê Thường Nhiên
  • THẾ KIÊN DOMINIC
  • Nam Tường
  • GIANG THIÊN TƯỜNG
  • Cong Chinh (CH2)
  • Nguyễn Duy
©2025 - CungThuGian.com