Tiếng Khao Khát Giữa Lặng Lờ Yêu Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

TIẾNG KHAO KHÁT GIỮA LẶNG LỜ YÊU EM
Tiếng lòng khe khẽ thương yêu
Tiếng em hiền dịu với nhiều bao dung
Tiếng thơ rũ tiếng tơ chùng
Tiếng mưa réo rắt vô cùng thiết tha
Tiếng sương khói phủ thật thà
Tiếng mây vũ trụ ngọc ngà cho nhau
Tiếng đau đớn tiếng nát nhàu
Tiếng trăng tiếng nhạc đục ngầu thanh âm
Tiếng sao tiếng sáo âm trầm
Tiếng ngơ tiếng ngẩn tiếng thầm tiếng mơ
Tiếng yêu ngập lối mịt mờ
Tiếng khao khát giữa lặng lờ yêu em
Trần Minh Hiền Orlando ngày 25 tháng 2 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized