Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Hát

Tác giả: Trần Bảo Kim Thư

Đã bấy lâu nay bặt tiếng đàn
Vơi đầy chén đắng giọt sầu chan
Lời yêu ý niệm còn vương vấn
Nỗi khổ tương tư vẫn ngập tràn
Nốt bổng nhịp trầm chưa lỗi điệu
Vườn thơ cảnh mộng chớ phai tàn
Tình em vời vợi từng câu hát
Ta mãi mơ về một đóa lan.

May 14, 2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thôn Nữ
  • Đêm Đợi
  • Vòng Tay Hội Ngộ
  • Nước Văn Lang
  • Tình Có Như Không
  • Hai Vì Sao Lạc
  • Chùm Thơ Tứ Tuyệt (5)
  • Quý Tộc Đời Nay
  • Gái Xuân 2
  • Cánh Đồng Dáng Mỹ Nhân
Thơ tương tự
  • Tiếng Hát Chim Đa Đa , Birds Singing, Brids Of Dreams (Tlan)
  • Tiếng Hát Chơi Vơi (Hồng Dương)
  • Tiếng Hát Con Tàu (Chế Lan Viên)
  • Tiếng Hát Cung Đàn Xưa !!! (Dang Dat)
  • Tiếng Hát Em (TaAoXanh)
  • Tiếng Hát Em (Khánh Linh)
  • Tiếng Hát Em (Anh Dũng)
  • Tiếng Hát Em Như Sáo Diều (Trường Đinh)
  • Tiếng Hát Giữa Chiều (Khiếu Long)
  • Tiếng Hát Giữa Rừng (Huỳnh Văn Nghệ)
Thơ bạn muốn xem
  • Họa Phố Tôi
  • Đừng Cúi Đầu
  • Hạnh Phúc
  • Say Nắng
  • Bánh Gai Bà Thi
  • Đếm Hạt
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (35)
  • Một Chốn Đi Về
  • Những Vần Thơ Kỷ Niệm 37
  • Ăn Vụng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • VLONG
  • Trần Hậu
  • Duy Văn Hà Đình Huy
  • Cong Chinh(CH2)
  • Phùng Quang Thuận
  • Đặng Anh Tuấn
  • Trần Cao Hưng
  • Thu Hằng
  • Yên Nê
  • Minh Xuân
©2025 - CungThuGian.com