Tiếng Hát Em

Tác giả: Khánh Linh

Tiếng hát em thơm mùi lúa gạo
Cánh đồng chiêm ngơ ngẩn lam chiều
Cô thôn nữ nghiêng vành nón lá
Rộn đêm hè múc ánh trăng xiêu

Tiếng hát em bên bồi bên lở
Dòng sông xanh như dải lụa mềm
Thuyền viễn khách thương hoài neo đậu
Tiếng nguyệt cầm vẫn trỗi hàng đêm

Em hát cả tiếng lòng ngư phủ
Đầy cánh buồm lộng gió ra khơi
Sóng vỗ mạn xoe tròn mắt lưới
Để bình minh rộng mở chân trời

Tiếng hát chẳng nồng say khoan nhặt
Giản đơn là giai điệu quê hương
Bởi tình em thuần như nốt nhạc
Chắt chiu rồi gửi tặng người thương !
Chưa phân loại
Uncategorized