Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiễn Thu Sao Chỉ Mình Ta?

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Tiễn thu
sao
chỉ mình ta?
Nửa đêm bấc rụng
nghe
da diết buồn

Ngỡ ngàng
vấp
sợi tơ vương
Đèn khuya hắt bóng
chán chường
bủa vây

Nỗi niềm
biết có ai hay
Nghẹn ngào thơ vận
tháng ngày
cút côi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hình Như Trời Đã Vào Đông
  • Giữa Chợ Đời Tôi Bán Gánh Thơ Tôi..
  • Tìm Về Bờ Giác
  • Mùa Xuân Yêu Thương
  • Thu Hoài Niệm
  • Giã Biệt Trường Xưa
  • Tháng Giêng Xưống Phố
  • Vẩn Vơ
  • Vô Thường
  • Vu Lan Nhớ Ngoại
Thơ bạn muốn xem
  • Nguyện Cầu
  • Tính Bạn Giữa Mây Và Núi
  • Tôi Thật Là Người Vô Cùng Khiêm Tốn
  • Mùa Xuân Cô Đơn…!
  • Tình Xuân
  • Đôi Hàng Tiễn Linh.
  • Vạn Vật
  • Thương Đời Cà Na
  • Cảng Cá Sông Trà
  • Một Người Thường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
  • Nguyễn Thị Lệ Trang
  • Bút Ma HNT
  • Bế Kiến Quốc
©2026 - CungThuGian.com