Tiễn Em Mùa Dịch

Tác giả: Hoanghoon

TIỄN EM MÙA DỊCH

Tìm nhau trong lúc hoang mang
Sợ mai chia cách muộn màng lời thương
Em về lánh ở Quê hương
Nắng xuân chiếu sáng mà đường vắng tanh

Chuyến bay chạy dịch cất nhanh
Đôi dòng nhắn gọn chưa thành giấc mơ
Em dần khuất áng mây mờ
Không gian cách trở anh chờ đợi đây

Đợi như đêm tối đợi ngày
Đợi trường mở cửa tóc dài buông lơi
Mắt say bước tiếp quãng đời
Tương lai phía trước trông vời dáng ai

Sợ mai nét chữ nhạt phai
Em không trở lại tim sai nhịp thường
Nghe Covid rợn khắp phương
Tưởng ngày tận thế trót vương cuộc tình

Dù trong hoàn cảnh điêu linh
Nhớ lần tiễn biệt thình lình xảy ra
Quên câu hẹn ước mặn mà
Để rồi tiếc nuối trách ta vụng về.

hoanghoon
15.03.20
Chưa phân loại
Uncategorized