Tiếc Thay Thời Đời Em

Tác giả: Tứ Phong

Chiều chiều gió lay
Cành cây chiều âm u
Én bay giữa trời không
Em còn nhớ ai
Tháng ngày đợi trông.

Duyên tằm em nằm em mong
Đôi mắt ngọc xanh long lanh
Em buồn khóc chi thời thanh xuân.

Rồi chiều nay ai đứng ngoài bến sông
Nước mắt rơi nứt nở trôi cùng hoa thu
Bên chuyến đò lỡ khuất xa
Mây trời nhạt bóng hình em trên dòng sông.

Em thầm mong mơ ước gì người xưa có trở lại
Sao lòng em còn đứng vẫn chờ ai kia quay về
Chạnh lòng anh vầng trăng nghiêng u sầu nao nao.

Ngó nhìn trời muôn hàng sao lấp lánh
Buồng cau héo khô cằn
Tiếc thay thời thân em xa xưa
Tình lỡ duyên bạc phận tàn phai cánh hoa......?

2019
Chưa phân loại
Uncategorized